"Trải qua 2 năm khổ sở níu kéo chồng, ngày ra tòa tôi cảm nhận như được giải thoát"
Sau 10 năm tận tâm vì chồng con, tôi tiết kiệm từng đồng để xây một căn nhà khang trang hơn 1 tỷ. Tuy nhiên, từ khi có nhà, mâu thuẫn giữa vợ chồng nảy sinh, dù trước đó chúng tôi luôn được khen là hạnh phúc. Khi chồng tôi công khai người tình, tôi sốc và suy sụp nặng nề, cố gắng níu kéo nhưng không thành. Khi anh dọn đi và để lại đơn ly hôn, tôi cảm thấy như trút được gánh nặng trong lòng.
Chúng tôi sống ly thân vì tôi không chấp nhận việc mất chồng. Trong 2 năm sống cô đơn, tôi luôn mong chồng quay về, nhưng chúng tôi chỉ cãi vã. Cuối cùng, tôi quyết định ký đơn ly hôn để giải thoát cho bản thân. Ngày ra tòa, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Sau khi ly hôn, tôi đã tìm lại niềm vui và sức sống, và nhận ra rằng phụ nữ không nên cam chịu quá nhiều mà cần yêu thương bản thân để có được hạnh phúc.


Source: https://afamily.vn/dau-kho-suot-2-nam-niu-keo-chong-ngay-ra-toa-toi-lai-thay-nhu-trut-duoc-ganh-nang-2023122914091665.chn